Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cữ Ngỡ

Tác giả: Hoanghoon

CỨ NGỠ

Ngày đi phượng rũ sắc phai hồng
Giã biệt sân trường gửi ước mong
Độ tuổi yêu nhiều chưa biết khổ
Thời xuân lắm thẹn đã say nồng
Hôm rày nghĩ lại thăm người cũ
Nhớ kẻ xưa lần ấy tưởng xong
Cứ ngỡ gìa gân còn trẻ đẹp
Cô nàng thuở ấy mở lòng trông!

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Cứ Ngỡ (Như Phương)
  • Cứ Ngỡ (Văn Đình Thuận)
  • Cứ Ngỡ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Cứ Ngỡ Là Ánh Nắng Của Riêng Ta (Mr.Smile)
  • Cứ Ngỡ Là Mình (Hoa Thuỷ Vu)
  • Cứ Ngỡ Là… (Nguyên Hữu)
  • Cứ Ngỡ Người Về (Đỗ Mỹ Loan)
  • Cứ Ngỡ Như Là Mới Nhớ Thôi (Nguyễn Tất Nhiên)
  • Cứ Ngỡ Rắng Ta (Donna Mai Hồng Thu)
  • Cứ Ngỡ Rằng Từ Nay Những Dòng Thơ (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn Thân Tủi Phận
  • Một Ngớ Ngẩn Trong Buổi Sáng Chủ Nhật
  • Văn Tế Đỗ Thế Hòa
  • Lính Mà Em
  • Ngày Cũ Còn Đây !
  • Cô Hàng Xóm
  • Thăm Lăng Mạc Cửu
  • Em Về
  • Đất Nước Trung Quốc
  • Đêm Hà Nội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tứ Phong
  • TP Minh Đạo
  • Hoàng Anh 79
  • Minh Tuấn
  • Phạm Như Hùng
  • Đất Văn Lang
  • Thơ Thảo Nguyên
  • Nguyenthitehat
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
©2026 - CungThuGian.com