Con Tim Hấp Hối

Tác giả: Hồng Dương

Như đá cuội nằm chôn sâu đáy ngực
Ký ưc về đánh thức một miền xa
Tím hoàng hôn rung động dải sương ngà
Con sóng biển ngân nga bao nốt nhạc

Đời hờ hững, chập chùng như cánh vạc
Com tim buồn như xác ướp khô queo
Gió vô ngôn lay động những cách bèo
Thềm ga cũ ngặt nghèo trong giá buốt

Đường quan ải ôm cuộc tình não nuột
Lòng âm thầm trong suốt tháng năm dài
Mạch máu sâu, rĩ rã giọt huyết phai
Tim rã rích… xơ chai hằn vết sẹo

Chờ tia nắng sưởi ấm lòng lạnh lẽo
Tình dâng lên muôn nẽo sóng thủy triều
Cõi nhớ thương như gió hát buổi chiều
Cho sức sống dệt thêu con tim héo

Tim khô cháy qua cuộc tình lạnh lẽo
Yêu dại khờ nhạt nhẽo kiếp mù tang
Đam mê ơi hỏi còn khát ánh trăng
Hoàng hôn xuống tim đang còn hấp hối
Chưa phân loại
Uncategorized