Cơn Mưa ...ngày Ấy

Tác giả: Thiên Ân

CƠN MƯA ...NGÀY ẤY
Cơn mưa ngày ấy xa rồi
Mười năm tắm gội cuộc đời cỏ hoa
Sầu giăng kỉ niệm nhạt nhòa
Người vào dĩ vãng tình xa ngậm ngùi

Ơi thời đi học buồn vui!
Con đường tơ lụa ngược xuôi chân chiều
Đời anh gặm khối đìu hiu
Trông theo dáng mỏng liêu xiêu thu gầy

Mưa bay rớt mộng ngắn dài
Phong trần gồng gánh thân trai chớm buồn
Ngẫm mà thương , ngẫm mà thương !
Cánh chim lạc bóng cuối đường li tan

Cơn mưa ướt tuổi hồng hoang
Bến bờ , bờ bến đa đoan mơ hồ
Trăm sóng tình , vốn đẩy xô
Hồn nhiên , tinh nghịch , nhấp nhô thuở nào ?

Cơn mưa tí tách vời đau
Lối về ướt áo vì sao hững hờ ?
Anh thời dán mắt làm thơ
Đăm chiêu , tư lự hồn xơ xác hồn
Ngày 30/5/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized