Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ánh Nguyệt Đời Tôi

Tác giả: Bac Tu

Mười sáu nguyệt tròn nguyệt lại ra
Ngày xuân nắng đến hanh chiều tà
Sương ngoan đọng cỏ mềm đon đả
Chờ ánh nguyệt tràn trải thướt tha

BT
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khi Em
  • Ngày Tháng
  • Nguyệt Khuyết
  • Thuở Ban Đầu
  • Giao Mùa
  • Phũ Phàng
  • Ngày Mới
  • Mộng Trăng
  • Nhớ Người Xưa
  • Đón Tết
Thơ bạn muốn xem
  • Sợ Vần Thơ Khóc
  • Chuyện Xã Hội
  • Suy Tư Kiếp Người
  • Thu Vắng
  • Tựa Vào Vai Anh
  • Thu Sang
  • ++ Nhớ Em... 2 ++
  • Tham
  • Thói Đời
  • Em Đong Thương Nhớ Bằng Hơi Thở
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
©2026 - CungThuGian.com