Con Mơ!

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Con mơ về một mái nhà!
Nơi đó có Mẹ có Cha bên mình...
Sáng sáng con ngắm bình minh.
Chiều chiều lại thấy lục bình trên sông...

Con mơ những giấc mơ hồng...
Mơ về cuộc sống, đượm nồng tình thương!
Đời người sóng gió ai lường?
Tìm đâu để thấy quê hương bây giờ?

Quanh con bao trẻ bơ vơ...
Không Cha chẳng Mẹ nương nhờ nơi đây.
Cuộc đời bao nỗi đắng cay...
Lệ rơi rồi cạn bao ngày nhớ nhung.

Mẹ ơi! Tiếng gọi não nùng...
Con mơ giây phút tương phùng Mẹ ơi!
Con mơ tiếng Mẹ ru hời!
Mơ vòng tay ấm biển trời yêu thương.

www.facebook.com/nhanguiyeuthuong
Chưa phân loại
Uncategorized