Cơn Lốc Cuộc Đời

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

CƠN LỐC CUỘC ĐỜI


Cơn lốc cuộc đời cuốn ta đi
Danh lợi bon chen để được gì ?
Tranh đấu hơn thua nhau được mất
Để lòng luôn phiền não sân si


Cơn lốc cuộc đời cuốn ta theo
Một kiếp phiêu linh tựa cánh bèo
Thuận theo dòng chảy xa bờ mãi
Bạn bè còn lại ánh trăng treo


Cơn lốc cuộc đời cuốn luôn ta
Kiếp sống con người quá xót xa
Ngày cười đêm đông sầu lẻ bóng
Đương đầu trước sóng gió phong ba


Cơn lốc cuộc đời đắng chua cay
Kiếp sống nhân sinh lắm đọa đày
Cứ mãi trôi theo dòng vô định
Nhìn lại quanh mình chẳng ai !


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Facebook : https://www.facebook.com/huynh.kiet.1069


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized