Cơn Lốc Cuộc Đời

Tác giả: Thiên Ân

CƠN LỐC CUỘC ĐỜI
Tôi âm thầm trông theo người trong mộng
Cơn lốc cuộc đời ngã rẽ chua cay
Nắng ủ rũ rơi trên bờ vai mỏng
Gánh phong trần thương hạt bụi trần ai

Em bỏ mặc đời tôi trong tàn héo
Vòng quanh co còn mấp mé bến bờ
Tâm hồn cơn mê chiều sâu lạnh lẽo
Người yêu người vun đắp muôn ý thơ

Tôi nuốt lệ dư âm hoài nức nở
Chuyện trăm năm viên đá mộng chớm già
Thuở thích nhìn em một trời kín hở
Rung động đầu đời tha thiết , thiết tha

Chùm tương tư ai rảnh rang vội hái
Mùa chiêm bao ảo não dấu than buồn !!!
Đâu tiếng cười giòn giấu dòng gượng gạo
Mách bảo với đời chuyện cũ đau thương

Tôi cố theo em buông câu khờ khạo
Dĩ vãng mập mờ ăn cắp ngày xanh
Nét mặt nhăn nheo mới hay mếu máo
Vườn yêu tàn phai ai biết ngọn ngành ?
Ngày 13/5/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized