Chân Tướng Ai!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chân tướng ai!

Sống vui mãn thoả tuổi gìa
Trời cho ta nhận bởi là hồng ân
Cùng con cùng cháu ân cần..
Trân trọng qúy lấy phúc phần Trời trao

Sống vui nên chẳng ước ao
Thảnh thơi thưởng thức cùng bao nhẹ nhàng
Tươi mặt đời bảo là sang
Nhận ra chân tướng, bạc vàng trần gian

Niềm vui trong đời lầm than
Ngọc châu lẫn với bạt ngàn đá sâu
Vàng ròng thì chẳng có đâu!
Có khi Ngọc vẫn cạnh mầu tối đen.

Muốn hay hãy bật sáng đèn
Rọi soi lọc lựa, bỏ hèn lấy sang
Người hay không chỉ tiếng vang
Mà cả cuộc sống trong đàng bước đi

Chỉ trong một việc đáng gì?
Trông một việc đã ôm ghì là sai
Trong đời nhiều cái khôi hài
Đầu bài Oanh vũ, cuối bài chuột hôi..

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized