Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thiên Thai

Tác giả: Nguyên Thạch

Thiên thai nguyệt lãm áng tơ giăng
Bồng lai một cõi dáng cung Hằng
Thi nhân thưởng nguyệt cung trầm bổng
Tiên cảnh đôi hồn, ta với trăng
Nhẹ đặt lên môi hoa nở nhụy
Hương ngát đồi mơ vạn hoa đăng
Thục nữ môi mềm, ta cạn chén
Đôi tim chung nhịp cánh chim bằng.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Đời
  • Từ Mùa Trăng Rũ
  • Có Phải Em Là...
  • Chuồn Chuồn - 2
  • Hẹn Nhau Ngày Về Đất Mẹ
  • Bác Hồ Tập Chương
  • Bến Xưa
  • Tiễn Một Người Đi - 2
  • Thanh Niên - Dậy Mà Đi
  • Của Chung!
Thơ tương tự
  • Thiên Thai (Trần Bảo Kim Thư)
  • Thiên Thai Là Đây (Nguyên Thạch)
  • Thiên Thai Ngân Khúc (Nguyên Thạch)
  • Thiên Thai... (KHANH PHƯƠNG TẦN)
Thơ bạn muốn xem
  • Sài Gòn Thành Phố Tôi Yêu !!!
  • Tình Xuân Khao Khát
  • Tôi Là Người:
  • Bên Trời 4
  • Cảm Ơn 2
  • Đạo Đức Học Đường
  • Vương Miền Ký Ức
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1212)
  • Trạm Dừng Chân
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (14)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
  • Phương Vy
  • Trần Lan Chi
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
©2026 - CungThuGian.com