Thiên Thai Là Đây

Tác giả: Nguyên Thạch

Lang thang...
Đường quan san trĩu trăng vàng
Miên man...
Nhặt vầng trăng chiếu trên ngàn
Bồng lai trần thế
Đây thiên đàng chốn nhân gian.

Trăng mơ
Vạn lời thơ
Tơ giăng ánh trăng mơ
Dải lụa tơ ôm dáng kiều

Lả lơi trăng trĩu
Trăng hôn cành liễu
Xa xa khúc ngân nga
Tiếng vút cao ngân hà.

Đượm lên mắt biếc
Tình dâng tha thiết
Ngọt ánh trăng môi mềm...

Mênh mông là lơi
Ngàn tiếng yêu không lời
Thiên thai là đây
Em với ta...hòa đất trời.

Quên đi người ơi
Những thương đau trong cuộc đời
Mênh mông lả lơi
Ôi tuyệt vời!
Trăng nước ngàn khơi...


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized