Ba Chữ Ngu

Tác giả: Hồng Dương

Ngu và dại ai chưa từng đã
Kiếp làm người càng lạ lùng thay
Nhân cơ xao động mặt mày
Ngẫm mà xa xót cõi đời hoang vu ?...

Ngu mà biết mình ngu là tiểu
Đã ngu rồi không hiểu là trung
Đớn đau cho kẽ dại khùng
Ngu mà cứ tưởng mình khôn là cuồng

Nhìn thế sự bạo phường ngu dốt
Đã ngu rồi lại cột tình si
Đã ngu lại nhắm mắt đi
Đã ngu mà tưởng không gì hơn ta....

Ngu chẵng biết đâu là phải trái
Chức càng cao làm hại nước nhà
Nhân gian xã tắc trầm kha
Đỉnh cao bệ vệ ngu là đại ngu...
Chưa phân loại
Uncategorized