Con Biết Không?

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Con biết không, giữa dòng đời xuôi ngược.
Họ bon chen vì danh lợi kim tiền...
Còn Mẹ đây, rong ruổi chốn trần miền.
Để lo cho người con hiền của Mẹ.

Con biết không, có nhiều đêm lặng lẽ...
Mẹ nhìn con mà đau xé ruột gan!
Nhìn con Mẹ mà lệ đổ hai hàng...
Hình hài con đâu còn như thưở trước.

Con biết không, nhiều đêm Mẹ thầm ước...
Bạo bệnh kia Mẹ gánh vác cho con.
Để con Mẹ được chạy nhảy lon ton...
Như cái lúc khi con còn bé nhỏ...

Dẫu biết rằng, cuộc đời bao khốn khó!
Giữ trong lòng, Mẹ đâu ngỏ cùng ai.
Mẹ cùng con vượt những chặng đường dài...
Được bên con đó là niềm hạnh phúc.

Tuy cuộc sống mình không được sung túc.
Tình thương con, lòng chẳng lúc nào vơi!
Mẹ cho con, Mẹ cho cả một đời.
Mẹ yêu con, là cả trời rộng mở.

(Dalat 01/04/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized