Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Con Biết Làm Sao Trả Được Công ?...

Tác giả: Dương Lam [vophubong]

Con biết làm sao trả được công ?...

Chuông gỏ bên chùa vọng Sắc Không,
Vu Lan muôn vạn cánh hoa hồng.
Ơn cha đức trọng cao hơn núi,
Nghĩa mẹ tình dầy thẳm tựa sông.
Vất vả mẹ nằm bên chiếu ướt,
Gian nan cha lội giữa nương đồng.
Ơn cha nghĩa mẹ như trời đất,
Con biết làm sao trả được công ?...
Dương Lam [vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khỏe Như Rồng
  • Sài Gòn Mãi Nhớ Thương
  • Bên Dòng Sông Cửu...nước Xanh Tươi
  • Hoa Kinh
  • Tìm Về Lối Cũ
  • Bà Triệu Ẩu : Triệu Thị Trinh
  • Mốt Lưng Eo
  • Em Về Rượu Uống Trắng Đêm Say...
  • Hoa Thắm Trời Nam
  • Bút Thắm Lòng Son Chẳng Gợn Sầu
Thơ bạn muốn xem
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 85
  • Ta Vẫn Rong Chơi Với Đời
  • Mặc Thôi Thế Sự Thế Nào
  • Tự Tình Ngày Vui
  • Nỗi Lòng Của Mẹ
  • Đá Cuội Bừng Vui
  • Xuân Ơi Đừng Đến Nữa
  • Xin Đừng Thêm Xé Một Lần Đau
  • Quên Một Người Từng Yêu
  • Còn Lại Đây
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kẽ Phàm Phu
  • Thuận Hữu
  • Góc Thơ Màu Xám
  • Diên Vỹ
  • Hàn Yên Tử
  • Hàn Quỳ
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
©2026 - CungThuGian.com