Còn Biết Ngày Xưa (Xin Phép Nhà Thơ Đình Thao Được Họa Lại Nguyên Vận Bài Mờ Xa)

Tác giả: Trinhcamle

Nán lại đi em trở về chi vội
Kẻo mình anh trở lạnh bóng mồ côi
Mây chiều trôi lẫn khuất tận chân trời
Anh cố níu chút hương tình góc phố

Nơi anh ngồi mai nầy ai thế chỗ
Bờ vai ai ấm áp tóc em về ?
Thôi bây chừ còn chi để trách chê
Anh xin giữ cho em lời chúc phúc

Chiều đã phai nước sông chừng vẩn đục
Tiếng chim kêu rơi thỏm giữa lưng trời
Em quay về đừng ngoảnh lại nhìn tôi
Và hãy cất hết đi lời tri kỷ

Tự dỗ lòng ta ơi đừng ủy mị
Cánh hoa tàn mai mốt lại đơm bông
Bầu trời trong và xanh ngắt dòng sông
Mùa Đông qua Xuân về tươi sắc lá...

Mai nầy ngược xuôi đường đời trăm ngã
Lỡ gặp nhau đừng ánh mắt lạ xa
Nhớ gật đầu và thoảng nụ cười hoa
Để còn biết ngày xưa đầy kỷ niệm
Chưa phân loại
Uncategorized