Có Và Không...

Tác giả: Hồng Dương

Nếu vạn vật chỉ là hư ảo
Ta chẳng cần ảo não chờ trông
Tâm hồn rộng mở mênh mông
Đâu cần có có không không rối lòng..

Nếu vạn vật là không hình dáng
Con mắt trần thật đáng có - không
Tất cả đều đã là không
Cần gì phân biệt tâm nồng hay hoang !...

Đời không có lòng lang dạ sói
Tham - dục - tà - no - đói - sắc - danh...
Cuối cùng cát bụi hóa thành
Tro tàn ... còn lại kết thành tâm trong!!

Thân ai nấy lo xong đâu đấy
Lòng của ai giữ lấy cõi ngàn
Mọi điều sẽ hóa rã tan
Hồn bay lạc phách thân tan nát đồng...

Nhân sinh có bềnh bồng một cõi
Mọc - lặn - tan... ai nói có - không !
Sống - không, chết - có mênh mông
Hoang tàn đổ nát có - không cõi trần ???...

Có vật chất cõi trần phàm tục...
Không nhân tâm lắm lúc... đắng cay !
Nhân tâm - vật chất ... đời nay
Chọn gì cho đặng...cho đầy... kiếp sau !

Nghỉ chua xót tâm sau vật chất
Hồn ngẫn ngơ lay lất một trời
Có ... Không ... là cái sự đời
Hiểu ra tất cả ... rối bời dương gian...
Chưa phân loại
Uncategorized