Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Và Không

Tác giả: Mr.Smile

Ta thật xa, để cùng đêm hoà nhập
Và quá gần, để không hiểu về đêm
Ngôi sao rụng!... Và em hãy vội nhìn
Điều gì "có" và "không" chốn trần gian.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Có Và Không... (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngày Đầu Năm 2010
  • Cách Biệt...
  • Vết Thương Tim
  • Trong Cõi Vô Thường
  • Dấu Yêu Ơi !!
  • Sướng Hả
  • Hãy Ngồi Xuống Đây
  • Lünen Phố Tôi.
  • Tình Yêu Như Cơn Mưa
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 153
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hiếu
  • TTKh
  • Cao Giang Nam
  • Ninh Đức Hậu
  • Ngấn Lệ Sầu
  • Dạ Nguyệt
  • Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)
  • Diệu Nguyễn
  • Thời Để Nhớ
  • Mr.Smie
©2026 - CungThuGian.com