Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Thể Là Tôi Cảm Thấy Tiếc Thương

Tác giả: Mr.Smile

Tôi khóc vì điều chi, vì ai vậy?
Có thể là tôi cảm thấy tiếc thương
Như một ngày mưa, như một ngày buồn
Thời tuổi trẻ của tôi không còn nữa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Có Thể Là (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Có Thể Là Thiên Hạ Sẽ Khen Em (Mr.Smile)
  • Có Thể Là... (Daocongdien)
Thơ bạn muốn xem
  • Thằng Tầu Ngông Nghênh
  • Bến Đợi Sông Chờ
  • Vọng Nguyệt
  • Thao Thức
  • Tâm Thân (Ai)
  • Dấu Xuân Đi, Xuân Đất Khách, Giọt Nắng Mừng Xuân
  • Cần Một Người Hiếu
  • Điên Rồi
  • 627 – Những Kiếp Người
  • Thương Chi Màu Dĩ Vãng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
©2026 - CungThuGian.com