Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Thể Là Thiên Hạ Sẽ Khen Em

Tác giả: Mr.Smile

Có thể là thiên hạ sẽ khen em
Nhưng là điều tai họa, em có biết
Rằng khi nhận về lời khen cho mình
Em mang bất hạnh đến cho người khác.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Có Thể Là (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Có Thể Là Tôi Cảm Thấy Tiếc Thương (Mr.Smile)
  • Có Thể Là... (Daocongdien)
Thơ bạn muốn xem
  • Phủ Phê Thơ Chờ
  • Nhớ Chồng
  • Cơn Gió Tìm Cội Nguồn
  • Về Cánh Đồng Vàng
  • Bạn Thân Tôi Đâu
  • Vô Thường
  • Mình Yêu Em Nhé
  • Bóng Đá Việt Nam 1
  • Mười Năm Không Quên
  • Sao Vội Trách
Nhà thơ bạn muốn xem
  • VÕ QUANG HÂN
  • Phuthuy Tapvo
  • Lethutrang
  • Ngọc Quang Hà
  • Phuongvu
  • Thiện Đăng Hưng Thuận Tự
  • Trankhau
  • Hoàng Thu Diệp
  • Bướm Đêm
  • THIẾT MỘC TRÂN
©2026 - CungThuGian.com