Có Thể Là

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

có thể là chẳng quên được nhau đâu
nên thi thoảng tim quặn đau nhiều lắm
vẫn cứ giả vờ giấu nỗi buồn thầm lặng
vào câu thơ vui vẻ hát yêu đời

nhưng thật lòng khi nhìn chiếc lá rơi
bỗng thấy sợ cái điều chưa dám nói
nếu vô tình thời gian đi quá vội
người hiều gì lời trôn dấu trong tim

có phải lặng im để trò chơi trốn tìm
biết nỗi đau, thương cái điều không nói
cho câu thơ kiểm lại thời nông nổi
để e dè thầm lặng mãi như xưa

thv
Chưa phân loại
Uncategorized