Có Những Người Như Thế

Tác giả: Mai Thúy Hải

CÓ NHỮNG NGƯỜI NHƯ THẾ...

Có những người nhẹ nhàng đến bên ta
Rồi nhẹ nhàng ra đi như chưa từng gặp
Để lại cho ta vết thương lòng ôm ấp
Buông không đành ...
Níu cũng chẳng xong ...

Có những người như thế có đúng không ?
Làm ta cười và cũng làm ta khóc
Làm ta nhớ nhung suốt đêm dài trằn trọc
Rồi cũng làm ta buồn đến tan nát tim gan .

Có những câu chuyện cứ thế theo thời gian
Sẽ không còn ai nhớ gì về nó nữa
Bao yêu thương từng dạt dào chất chứa
Bỗng chốc cũng hóa thành cát bụi bay xa .

Có những người hôm nay vẫn bên ta
Nhưng ngày mai lại muôn trùng li biệt
Khiến cho ta mải miết ...
Đạp cuộc đời tìm kiếm những hư vinh .

Có những người ! Rời bỏ ta đi
Nhưng cũng có những người vì ta mà hi sinh tất cả
Yêu thương ta mà không cần mặc cả
Cho đi được gì ? hay nhận lại bao nhiêu ?

Chỉ cần ta được cười
Được hạnh phúc bình yên
Là người cũng đã vui
Nào cần chi đáp trả.
27/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized