Cố Nhân

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Thương yêu đã cũ, mộng đã thừa.
Cố nhân còn đó, nghĩa cũng thưa.
Tình yêu đã chết lòng đã nguội,
Ta đây, người đấy mộng buồn chưa.

Vương vấn làm chi dĩ vãng nào,
Dòng đời thay đổi vẫn cuốn mau.
Giờ ta đã chẳng còn chung hướng,
Chút nghĩa tình xưa khiến lệ trào.

Thuỷ chung, chung thuỷ đã phai mờ,
Đời là thế đấy chẳng là thơ.
Nhìn đi để thấy lòng tĩnh lặng,
Chấp nhận cười vui chớ dại khờ.

Dại khờ chi nữa ước mơ chi,
Mộng xa tầm với tiếc thương gì,
Nhẹ nhàng chân bước đi xa mãi,
Lột xác, thay lòng, buông bỏ đi!

11/12/2012
Chưa phân loại
Uncategorized