Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Lời Vì Ý, Được Ý Quên Lời.

Tác giả: Mr.Smile

Nam Hoa chân kinh nghĩa là Mộng Lại
Nghệ thuật là lúc nói xuôi, thì nó ngược lại
Vì trong sự biến hóa không ngừng nghỉ
Vẫn có khoảng trống dùng cho sự sáng tạo.
"Có lời vì ý, được ý quên lời".
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Đừng Đặt Tôi Vào Như Vậy.
  • Nhà Tôi
  • Trong Tim Ta Xuất Hiện Mối Nghi Ngờ
  • Mừng Lễ Phật Đản
  • Linh Hồn Em Thỏ Thẻ
  • Nụ Hôn Lạc
  • Lạị..mưa
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 624.
  • Biệt Xa
  • Đêm Mơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • B.S Bạch Liên
  • Kiên Giang
  • Ảo Ảnh
  • Nguyễn Thanh Khiết
  • Bảo Trâm
  • Tôn Thất Phú Sĩ
  • TA VẪN TRONG TA
  • Trần Tuấn Kiệt
  • Phong Tử
  • Trần Nhuận Minh
©2025 - CungThuGian.com