Có Lẽ Nào?

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Khi vào yêu lắm trái ngang mắt lệ
Chớ giận hờn rồi để nát lòng nhau
Lệ hoen mi...sao giấu được nỗi sầu
Vai gánh cả thương đau buồn lặng lẽ.
Rồi chân bước nhẹ nhàng đi thật khẽ
Chạnh lòng đau cứ thỏ thẻ riêng mình
Vắng nhau rồi chỉ câm nín lặng thinh
Lòng cứ mãi...ôm bóng hình gọi nhớ.
Chiều nay sóng...nằm bơ vơ than thở
Gió không về... làm cát nợ...làn môi
Biển dịu êm...không trôi nổi bồi hồi
Ngồi nhớ thuở chung đôi còn hai đứa.
Con tim anh cũng đã vừa chọn lựa
Có lẽ nào... em chia nửa tìm quên
Tình đôi ta cứ lên thác xuống ghềnh
Đừng hờn dỗi rồi chông chênh chua xót.
30.10.2015
Chưa phân loại
Uncategorized