Cỏ Khô

Tác giả: Thiên Ân

CỎ KHÔ
Cỏ khô mấy mùa biết nói?
Thênh thang bóng ngã chiều hoang
Đợi chờ gió ru tóc rối
Đắng đót linh hồn dây oan

Cỏ khô thò thè vàng vọt
Nụ cười gượng gạo đắp mô
Cuộc tình chưa lên dây cót
Lắng trong dăm chuyện mơ hồ

Cỏ khô đau chân ngồi khóc
Đọt sầu rơi rụng câu ca
Hoàng hôn gác đầu thềm dốc
Chông chênh tuổi ngọc thật thà

Cỏ khô từng chùm vụn vỡ
Khát từng giọt sương mong manh
Đất kia trầm ngâm than thở
Muôn chiều rắc rối chối quanh

Cỏ khô ăn sâu kí ức
Bao trùm kỉ niệm vòng vây
Giẫy giụa trái tim rạo rực
Thương cánh chim xưa xa bầy
Ngày 21/9/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized