Có Khoảng Trống Nào...

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Có khoảng trống nào anh để lại cho em
Một nỗi nhớ, một niềm riêng hi vọng
Có bao giờ trong hồn anh dậy sóng
Để em thỏa thích, mê say lạc lõng giữa bầu trời

Có khoảng trống nào sao em thấy chơi vơi
Và chếnh choáng nghe một thức mùi cũ rích
Có khoảng trống nào cho anh thêm ngờ nghệch
Để em nghe đớn đau lấp một nỗi thật đầy

Có khoảng trống nào để gió thôi bay
Hoa rực rỡ trước em một nỗi buồn kênh kiệu
Có một nhánh hoa nào khắc một thức màu vi diệu
Đủ cứa trái tim em chảy máu giữa cuộc đời
Chưa phân loại
Uncategorized