Tình Thôi Đã Lỡ

Tác giả: Nguyễn Vạn Thắng

Em có biết tình sao hoài vương vấn ?
Tại em buồn cho mắt lệ hoen mi
Nắng Hạ về chẳng hàn gắn tình si
Nên mưa rớt lạnh lùng trên vai áo

Giòng thời gian vẫn hoài như con tạo
Hết Đông về, Xuân đến lại Hè sang
Kiếp tha hương ngày tháng vẫn ngỡ ngàng
Thương kỷ niệm một thời xa xưa ấy

Anh muốn viết ...thật nhiều lên trang giấy
Bài tình thơ ghi lại chuỗi ngày xưa
Em còn nhớ hôm nào buổi chiều mưa
Bên phố vắng, nụ hôn đầu trao vội

Em như thẹn, mắt nhìn anh thật tội
Nụ hôn đầu ngây ngất lịm bờ môi
Em quay đi, cúi mặt nở nụ cười
Rồi trách khẽ: " Anh ơi! Đừng thế nữa"

Làm sao quên ngày xưa tình hai đứa
Bút mực nào tả hết nét ngây thơ
Áo nữ sinh trong trắng tuổi dại khờ
Giờ đã lỡ, xin còn nhau kỷ niệm


Nguyễn Vạn Thắng
Chưa phân loại
Uncategorized