Có Không Giữ - Mất Đừng Tìm

Tác giả: Bút Bần 1992

CÓ KHÔNG GIỮ - MẤT ĐỪNG TÌM
-------------------------------
Chàng màng cảm xúc một đầu kia
Sẽ khiến thương yêu dễ đứt lìa
Dẫu kẻ phương dày luôn cóp nhặt
Nhưng tình thuở ấy đã phân chia
Nhiều đêm thấm lạnh mình mong tớ
Nửa khắc buông lơi khóa tuột chìa
Nháy điện dăm lần không thấy đáp
Chăng là bến nọ có người kia?
-----------------------------------------
Nọ có người kia? Hẳn vậy rồi
Nên giờ lẳng lặng tránh dần tôi
Ừ ! Thân vạc đói đời khinh mỉa
Phải ! Chuyến tàu xa nghĩa bỏ rời
Nhấp chén tiêu sầu - sầu ứ đọng
Soi mình bóng nước - nước tuôn rơi
Hoàng hôn tắt lịm đầy u ám
Vẫn tiếng đây xong chẳng thấy người.
___Bút Bần!
Chưa phân loại
Uncategorized