Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Duyên

Tác giả: Sưu Tầm

Có duyên
Trầu cau cùng với xuân trà
Có duyên có nợ sẽ là ngày vui
Ta nàng chung bóng một đôi
Rạng ngời hạnh phúc ý trời trăm năm.

Trăng kia ngả bóng trăng rằm
tình người tri kỉ ta nằm bên nhau
Thủy chung son sắt một màu
Ân tình mãi mãi bạc đầu là xuân
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Đơn Phương
  • Kiếp Trước
  • Cha Mẹ
  • Về Đâu Mái Tóc Người Thương
  • Tuổi Xuân Trẻ
  • Không Ai
  • Yêu Em
  • Một Lời Cảm Ơn
  • Một Lần
  • Tôi Chọn Em
Thơ tương tự
  • Cơ Duyên (Hồ Tịnh Văn)
  • Có Duyên Không Nợ (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Có Duyên Không Nợ (Tlan)
  • Có Duyên Không Nợ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Có Duyên Không Nợ (Tài Tồi Tệ (A Sái))
  • Có Duyên Không Nợ (Ngô Quốc Việt)
  • Có Duyên Không Nợ (Peter Hy Tấn)
  • Có Duyên Không Nợ ? (Khương Thuỵ Phùng)
  • Có Duyên Mà Không Nợ (Mi Pha)
Thơ bạn muốn xem
  • O Tròn
  • Cánh Hoa Màu Nhớ
  • Lý Thuyết trí Thông Minh Vĩnh Cửu
  • Một Người Đàn Ông Khép Mình
  • Gọi
  • Khổ Một Đời
  • Tình Đợi
  • Tôi Tự Vấn Tôi?
  • Hỏi Thăm Các Bệnh Nhân
  • Em Về, Hà Nội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
  • Hàn Vũ
  • Liên Hương - Lê Phú Hải
  • ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN
  • Đào Anh
  • Kỳ Phong
©2026 - CungThuGian.com