Có Duyên Mà Không Nợ

Tác giả: Mi Pha

Bởi không nợ tình duyên ta lận đận
Mưa bóng mây mấy bận có dịu lòng
Cứ trêu ngưi đùa cợt cõi thinh không
Ta đứng đó nhìn dòng người hối hả

Tay trong tay mà lòng này tơi tã
Cuối chân trời đôi ngã cánh én bay
Có là gì ...!? Sao cứ mãi đắm say
Tình hư ảo... ngất ngây chi người hỡi !?

Bàn tay với ... cõi phù vân diệu vợi
Sắt se hồn níu sợi ấm hoàng hôn
Sẽ bên nhau sánh bước nhịp ôn tồn
Yêu nhau nhé hay ôm miền hoang hoải

Tay len lỏi đan xen nhau nghe nhói
Có là gì ... !? Sao đợi mãi tình ai
Thiêm thiếp đưa vào giấc mộng thiên thai
Thóat trần tục lâu đài yêu êm ái
Chưa phân loại
Uncategorized