Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Bao Giờ Em Thức Trắng Đêm Trường

Tác giả: Mr.Smile

Có bao giờ em thức trắng đêm trường
Chỉ để nghĩ về bài thơ anh tặng
Để dẫu biết cuộc đời không phẳng lặng
Vẫn yêu đời và hát khúc tình ca.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Có Bao Giờ (Hương Ngọc Lan)
  • Có Bao Giờ (L.t. Quỳnh Hương)
  • Có Bao Giờ (Nắng Xuân)
  • Có Bao Giờ (L)
  • Có Bao Giờ (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Có Bao Giờ (Đặng Hoài Anh)
  • Có Bao Giờ (Diên Vỹ)
  • Có Bao Giờ (Bạch Tiểu Phụng)
  • Có Bao Giờ ... (Du Sĩ)
  • Có Bao Giờ 2 (Diên Vỹ)
Thơ bạn muốn xem
  • Đầu Đường ... Cuối Đường (2)
  • Còn Mãi
  • Bóng Mây
  • Tơ Lòng
  • Sống Vui
  • Một Ngày
  • Mộng Tình Si
  • Lưu Luyến
  • Đi Tìm
  • Xin
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thế Hoài Linh
  • NuocMatMuaThu
  • Châu Thái Lê
  • ANGERSDREAM Thiên Bình
  • Dovaden2010
  • Thùy Liêm
  • Tiếu
  • Đinh Trầm Ca
  • Trần Quốc Bảo
  • Mỹ Ngọc
©2025 - CungThuGian.com