Chuyện Tơ Tằm

Tác giả: Thiên Lý

CHUYỆN TƠ TẰM

Tiếng lòng ai gọi xa xăm
Tương cầu hai chữ âm thầm nhớ nhau
Tằm kia đã bén lá dâu
Đường tơ rối rắm biết đâu mà lần

Để cho sâu mãi bâng khuâng
Đường xa vạn lý muôn phần nhớ thương
Dưới trăng cuốc cuốc kêu sương
Tương tư lòng mãi nhớ thương nhân tình

Vì chưng duyên nợ ba sinh
Nên tằm muôn kiếp nặng tình với tơ
Âm thầm dệt những lời thơ
Vần gieo ai oán đôi bờ mi hoen

Lụa vàng kẻ ngợi người khen
Như rồng giỡn sóng như đèn giỡn trăng
Như đêm dạ vũ cung Hằng
Như Nghê thường khúc như khăn trao tình

Tơ vàng như tiếng ơi mình
Sợi thương sợi nhớ dệt hình ảnh em
Dệt câu âu yếm đi kèm
Đêm khuya thanh vắng bên rèm gió lay

Lụa vàng dệt áng thơ say
Dệt câu tha thiết tháng ngày trao nhau
Đàn xưa gãy lại Phụng cầu
Lụa vàng dệt mãi những câu ân tình
Chưa phân loại
Uncategorized