Chuyện Tình Hòa Thượng

Tác giả: Thiên Lý

CHUYỆN TÌNH HÒA THƯỢNG

Anh chép lại câu chuyện tình hoà thượng
Đường hành hương mình đi khắp muôn nơi
Đến Nê_pan (Nepal) vương quốc cuối chân trời
Nhờ thái tử Tất Đạt Đa dẫn lối...

Ta đến Auswitch lò hơi ngạt ngút khói (1)
Cứu sinh linh đang ngoi ngóp khóc than
Mây trắng trời dăng kín mít màu tang
Cảnh đói rét phơi thân tàn ma dại

Vượt hải lý mình qua Địa Trung Hải
Đọc kinh cầu cho ngàn vạn hồn oan
Những nấm mồ tập thể đã lấp chôn (2)
Tiếng kêu khóc, rung cả tầng khí quyển

Đường vạn lý đến Trường thành thăm viếng. (3)
Nàng Mạnh Khương muôn dặm đi tìm chồng
Xương trắng trời oan khí mờ núi sông
Em gục ngã trên đường sương mệt mỏi

Mình đi đến xứ Ba Tư huyền thoại. (4)
Để nhanh tay cứu kịp các mỹ nhân
Sau một đêm là hồn xác lìa trần
Cho thánh thượng nguôi ngoai cơn tức giận

Trời I_ Rắc (Iraq) ngập chìm trong lửa loạn
Nạn đánh bôm, khủng bố đến ngàn lần
Tiếng kêu gào nghiêng đổ cả núi sông
Máu lênh láng trên một vùng hoang mạc

Cầu siêu thoát những hồn ma đói khát
Những nấm mồ vô chủ khóc điêu linh
Cho thế gian được an hưởng thái bình
Không còn nữa, cảnh đầu rơi máu đổ

Cầu đồng chúng ...thoát trầm luân bể khổ
Được ấm no vui đoàn tụ sum vầy
Cầu hòa bình an lạc khắp đó đây
Đôi ta mãi vĩnh hằng câu tri kỷ

Anh chép lại chuyện tình mình thi vị
In thành sách để lưu mãi ngàn năm
Dù cách xa vẫn đậm nghĩa sắt cầm
Tình hòa thượng sẽ trường tồn mãi mãi

__________________

(1) Trùm phát xít Hitler đã thiêu sống hàng vạn người Do thái ở lò hơi ngạt Auswitch - Ba Lan

(2) Saddam Hussein đã chôn những mồ tập thể ở Iraq. Hàng trăm người I_Rắc và lính Mỹ mất tích dưới thời Saddam hussein.
Họ khai quật ở ngoại ô thành phố Najap và Hilla có 80 bộ hài cốt.

(3) Mạnh Khương đến Vạn Lý trường thành tìm chồng rồi vì đường xa mệt mỏi và vì hay tin chồng đã chết nàng gục chết trên Vạn lý trường thành

(4) Chuyện ngàn lẻ một đêm ở xứ Ba Tư

Thiên Lý
21/4/2020 (đã sửa)
Chưa phân loại
Uncategorized