Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chúng Sinh Bình Đẳng

Tác giả: Mr.Smile

Chúng sinh bình đẳng. Đây là một trong những triết lý của Phật giáo thể hiện sự bình hòa giữa muôn loài hay quần sanh.
Tất cả chúng sanh trên đất và trong nước thì vô hạn lượng, theo đó đã xác chứng rằng tất cả chúng sanh sống trong cõi người vô lượng, nhưng chúng sanh sống trong nước thì nhiều hơn...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Em Lại Tự Do
  • Sao Mời
  • Đồng Quê Vào Hạ
  • Bến Sông Mây Chấm Nét
  • Hãy Cho Nhau Tất Cả Những Ngạt Ngào
  • Thơ Cho Cây Trúc
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (297)
  • Thoáng Hương Bay...
  • Trở Mùa Đà Lạt Tháng 5
  • Phong Sương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
©2026 - CungThuGian.com