Chùm Thơ Vụn: Khóc.

Tác giả: Vuviethung

Chùm thơ vụn: KHÓC.

Chiếc lá lia cành bởi bão giông.
Hỏi rằng gốc rể có buồn không.
Nhiều năm gắn bó đầy mơ mộng.
Một phút ly tan đến nghẹn lòng,
****
Nhìn thấy lá vàng rụng trước sân.
Lòng ta đau đớn dến vô ngần.
Tạo hóa bày chi điều cay nghiệt.
Lắm kẻ xu thời sống bất nhân.
****
Phú quý giàu sang ai chẳng vui.
Nhưng mà có lúc cũng bùi ngùi.
Bạc tiền của cải không do sức.
Bất nghĩa vô nhân sẽ khổ thôi.
****
Nghĩa nhân đạo dức bị suy đồi.
Bạc tiền vật chất lại lên ngôi
Bao người cậy thế gây nên chuyện.
Nhân quả luân hồi ắt khổ thôi.
****
Uốn lưỡi nói lên vạn diều hay
Đừng dùng nham hiểm hại người ngay.
Mưu sâu kế độc cao hơn núi.
Tai nạn xãy ra sắp tới ngày.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized