Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Là con ghẻ từ xác thân, số phận
Vui bước lạc đường không chổ che thân,
Đến nơi đây tìm hạnh phúc chen chân,
Bị chối bỏ, vẫn không ngừng thương mến.
Giờ chia ly cuối cùng rồi cùng đến,
Tìm lại gia đình, thôi lạc bước lênh đênh,
Mãi ngày sau hạnh phúc được lâu bền
Vui sống nhé đạp chân lên số phận.
February 11th 2017
Viết thương tặng chú chó Jack thương yêu.
Vui bước lạc đường không chổ che thân,
Đến nơi đây tìm hạnh phúc chen chân,
Bị chối bỏ, vẫn không ngừng thương mến.
Giờ chia ly cuối cùng rồi cùng đến,
Tìm lại gia đình, thôi lạc bước lênh đênh,
Mãi ngày sau hạnh phúc được lâu bền
Vui sống nhé đạp chân lên số phận.
February 11th 2017
Viết thương tặng chú chó Jack thương yêu.
Thơ bạn muốn xem
- Mắt Buồn
- Thotinh Xóm Đồng ( Bấy Lâu Lãng Đãng Một Mình Nhưng Nay Lòng Bỗng Rập Rình Muốn Yêu Vốn Là Kẻ Dại Hơi Liều Hồn Vương Bóng Nguyệt Liêu Xiêu Mây Ngàn )
- Tháng Tư Mù Gió!
- Hạ Buồn Trong Ta
- Yêu Ai
- Nghe Bốn Mùa Hội Tụ
- Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (342)
- Quê Mình Đang Tan Da... Rữa Thịt
- Tiễn Em Mùa Dịch
- Cuộc Hẹn Mười Năm