Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sáng Thức Giấc... ❄

Tác giả: Tuan Pm

Sáng thức giấc... ❄

Nơi khu vườn xanh ngát
Tôi chăm chú ngắm bông Hoa bé nhỏ
Hoa vươn nở khoe sắc dáng tinh nguyên
Xinh xinh quá nhưng sợ Hoa xa cành.. ?

#bônghoabénhỏ #tuanpm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Góc Phố Tuổi Thơ.....
  • Vũ Điệu Yêu .....
  • Đừng Gọi Anh Thi Sĩ ... ☁
  • Tinh Khôi Là Em.....
  • V Ầ N G T R Ă N G Q U Ê
  • Nghịch Cảnh...
  • Ưu Tư Ơi.....
  • Đêm Định Mệnh
  • Màu Của Nắng... ?
  • Chênh Vênh Chiều Bầu Sen.....
Thơ tương tự
  • Sáng Thức Dậy (Thích Đồng Nhật)
  • Sáng Thức Giấc (Trần Minh Hiền)
  • Sáng Thức Giấc 02232022 (Trần Minh Hiền)
  • Sáng Thức Giấc Nghe Tâm Hồn Vô Ngã (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Mỗi Chiều Nắng Úa
  • Những Mỹ Nhân Facebook
  • Em Đâu Nghĩ Rằng
  • Nỗi Đau & Tình Người
  • Bóng Người
  • Đôi Bờ Thương Nhớ
  • Phật Giáo Là Tôn Giáo Của Trí Tuệ Siêu Việt
  • Nỗi Nhớ 01
  • Đơn Hình
  • * Tình Bạn Mới - Sài Gòn Kỷ Niệm * Chúc Mừng Hội Ngộ ! * Trời Tây Gặp Gỡ * Má Ơi *
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồng Quân
  • T. T. Mây Trên Ngàn
  • TAX
  • VANBA65
  • Thoan Quỳnh Khê
  • Ngọc Dung
  • Hoài Nhớ
  • Hoàng Lan
  • Trần Nhân Tông
  • Bồ Câu
©2025 - CungThuGian.com