Sáng Thức Dậy

Tác giả: Thích Đồng Nhật

Sáng Thức Dậy.

Sáng thức dậy thấy trái tim còn đập
Thở nhẹ nhàng trong buồng phổi thân tâm
Hạnh phúc đến ngập khắp cả cõi lòng
Sự sống đẹp trong từng giây từng phút.

Sáng thức dậy thấy tóc mình điểm bạc
Đốm lưa thưa trên từng nốt thời gian
Nhìn bình minh giữa cuộc thế mây ngàn
Mỉm nụ cười đón chào một ngày mới.

Sáng thức dậy thấy còn gì trông đợi
Chút hư, thực giữa ảo mộng tháng ngày
Quán vô thường qua thế sự đổi thay
Cùng nắng mưa trong kiếp người mộng mị.

Sáng thức dậy chánh niệm những bước đi
Mang bình an lên mạch sống cuộc đời
Nhìn sự thế qua từng hạt sương rơi
Cả nắng ấm lẫn bình minh ngời sáng.

Sáng thức dậy thấy trời mây quang đãng
Đón bình minh với ngày mới an lành
Giữa đất trời cây lá mọc tươi xanh
Gởi năng lượng bình an đến cuộc sống .

Sáng thức dậy giữa ta bà ô nhiễm
Vượt ra ngoài cái xấu xí buồn đau
Để thấy được sự chân thực nhiệm màu
Sống đầy với những gì tốt đẹp nhất.

Sáng thức dậy quán chiếu sự được, mất
Có rồi không sanh trụ diệt hằng ngày
Đời vô thường thấy rõ pháp đổi thay
Để sống đẹp với “Hiện Pháp Lạc Trú”.

Sáng thức dậy sau một đêm đã ngủ
Chuyện hôm qua đã quá khứ mất rồi
Ngày phía trước là chưa tới ấy thôi
Pháp hiện tại là mầu nhiệm thông suốt.

Sáng thức dậy thấy nhành bông nở muộn
Đẹp dễ thương giữa buổi sáng ban mai
Vừa trải qua một mùa đông rất dài
Để đón chào xuân dần sang đầu ngõ.

Sáng thức dậy niệm câu kinh tiếng mõ
Với thân tâm an lạc khỏe nhẹ nhàng
Giữa đất trời sông nước chốn bình an
Gởi năng lượng niềm thương lên sự sống.

Thích Đồng Nhật
Chưa phân loại
Uncategorized