Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xa Lánh

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Xấu xấu với nghèo là đời..
Coi như không thể nói lời yêu ai.
Đã nghèo mà còn xấu trai..
Người ta nhìn vô chê bai xa lánh..
Thương mình chỉ thêm nặng gánh..
Gặp mình chỉ muốn né tránh mà thôi..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ bạn muốn xem
  • Về Đâu
  • Ừ! Có Lẽ Là Vậy!
  • Lời Chinh Nhân
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Một Phút Nhìn Đời.
  • Môi Em Thơm Ngất Lịm Dịu Mềm
  • Tiếng Hát Tòng Chinh - Bài Ca Tiễn Biệt
  • Trong Cơn Mưa
  • Viết Cho Em Một Sáng Mùa Đông
  • ...đừng Dừng Lại...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
  • Thi Ngẫu
  • Đoàn Vị Thượng
  • Gel HD
  • A
  • Được Nắng
  • Nguyễn Khuyến
©2025 - CungThuGian.com