Thêm Lần Nữa !!!

Tác giả: Thúy Lan

Em vừa nghe mộng vỡ trên tay
Có lẽ mơ hoang hứng chẳng đầy
Ngược phía vô tình nên chống chếnh
Nửa đời nợ lạc đếm sầu phai

Ôi giấc điệp ngà em ước ao
Trăng nghiêng một nửa bóng soi vào
Chừng như thấu cả niềm tâm sự
Mà vẫn lạnh lùng đến thế sao !

Cho em mơ dối thêm lần nữa
Mơ ngóng người xưa chốn ảo hư
Mơ đợi mốt mai tình trở lại
Mơ ai hiểu được lá tình thư

Gặp gỡ mà chi mắt lệ hờn
Bài thơ lành lạnh ý sầu tuôn
Tội con tim nhỏ đau thầm lặng
Mộng vỡ , tình rơi ...buốt tận hồn

Thúy Lan

* Thúy Lan nghĩ sống trên đời này , thật khô khan nếu không có tình yêu ( về mọi khía cạnh ) . Và riêng đối với tình yêu đôi lứa dù dang dở hay suông sẻ , một khi hòa quyện vào những dòng thơ sẽ thêu dệt thêm cho sự lãng mạn rất nhiều .Xin hãy sống hết mình cho tình yêu và cứ yêu trong lãng mạn, để thấy được những lưu luyến của cuộc đời . Để rồi mai này không tiếc nuối vì phải rời xa nhau vĩnh viễn ...
Chưa phân loại
Uncategorized