Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chông Chênh

Tác giả: Dung Nguyên

Bồng bềnh trôi nổi chông chênh .
Như đò không lái lênh đênh giữa dòng .
Niềm đau lẫn quẫn nát lòng .
Thâm tình máu thịt , mặn nồng phu thê .

Ước gì chìm giữa cơn mê .
Đi vào vô tận chán chê cõi trần .
Về đâu sao vẫn tần ngần .
Đò ơi có biết nắng dần nhạt phai ?

( Dung Nguyên 9. 2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vàng Và Thau
  • Con Đường Mang Tên Lạ
  • Lời Nói Người Xưa
  • Đi Đâu ?
  • Mối Tình Bất Diệt
  • Nỗi Nhớ
  • Tình Đầu
  • Sơn Nữ Ơi.
  • Chắc Phải Liều
  • Tướng
Thơ tương tự
  • Chông Chênh (TamMuội)
  • Chông Chênh (Thảo Tóc Ngắn)
  • Chông Chênh (Bùi Thành Công)
  • Chông Chênh (Hương Ngọc Lan)
  • Chông Chênh (Huỳnh Nhật Hà)
  • Chông Chênh (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Chong Chênh Chăn Gối (VVKH)
  • Chông Chênh Góc Trời (Thiên Ân)
  • Chống Chếnh Mùa Thi Qua (Vương Huy Quang)
  • Chông Chênh, Lãng Du (Tlan)
Thơ bạn muốn xem
  • Thành Phố Bây Giờ
  • Hạ Nóng Bỏng
  • Độc Ẩm Chiều Cuối Năm
  • Chỉ Có Một Mình Em
  • Em Hảy Quay Về
  • Đành Hẹn Kiếp Sau
  • Đường Về
  • Ru Giấc Heo May
  • Gối Lẻ
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (1)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
  • Tigon
©2025 - CungThuGian.com