Chơi Vơi

Tác giả: ShinichiTN

Mưa chẳng làm ai thấy lạnh
Đông chẳng thấy hơi ấm lòng
Ngày chẳng biết dài hay ngắn
Đường chẳng biết thẳng hay cong

Người chẳng thể thương hay nhớ
Tình chẳng lẽ vội để quên
Lạc chẳng biết đi hay ở
Hồn chẳng biết tỉnh hay say

Muốn chẳng có gì để ước
Mong chẳng được nỗi để chờ
Xa chẳng biết đâu mà tới
Gần chẳng biết tựa nơi đâu

Cười chẳng thể vui với gió
Khóc chẳng nhẽ chạy theo mưa
Hờn chẳng biết vì sao nữa
Lặng chỉ bết mình với ta.
*Shinichi-11.1.2017*
Chưa phân loại
Uncategorized