Chối Bỏ

Tác giả: Thiên Ân

CHỐI BỎ
Ngày em đoạn đành chối bỏ
Lời yêu thai nghén vốn lâu
Một thời đôi chân sốt vó
Cỏ úa đời không sắc màu

Bơ vơ cúi đầu trầm mặc
Đất trời nứt nẻ thâm kim
Cơn đau ùa về giăng mắc
Ai biết nơi nào bình yên?

Ngày em đoạn đành chối bỏ
Bóng chiều gãy khúc chia đôi
Ghét thói nguyện cầu xin xỏ
Trái tim thoi thóp rã rời

Đám mây tủi hờn xám xịt
Khóc than , ngồn ngộn, khóc than
Em cứ chơi trò cũ rích
Đẩy xô vào góc phũ phàng

Ngày em đoạn đành chối bỏ
Vần điệu bài thơ bọt bèo
Qui luật có không , không có
Nhắc nhở tên em mộng vèo

Tháng năm đi về mấp mé
Bao giờ anh hết quạnh hiu
Giây phút nồng nàn giấc trẻ
Ô kìa , vắt vẻo dáng chiều!!!
Ngày 30/5/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized