Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vẫn Si

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tình vỡ rồi lưu luyến được gì
Thôi thì hãy cố gắng quên đi
Đừng nên cứ mãi ôm ghì lấy
Giữ miết thêm phiền chẳng ích chi
Đã quá buồn đau duyên ái lỡ
Sầu vương khắc khoải lệ tràn mi
Tại sao ngóng đợi dù dang dở
Mắt đẫm canh trường lại vẫn si.
19/2/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Văn Sĩ Thi Sĩ (Nguyên Đỗ)
Thơ bạn muốn xem
  • 401 - Kỷ Niệm Xưa
  • Hoa Không Bến Đỗ
  • Mỗi Thành Phố Lớn Đều Có Chiêu Bài Của Nó
  • Cháy Bỏng Nguồn Cơn Ngơ Ngác Nụ Hồng
  • Chàng & Nàng
  • Bài Cho Mi
  • Dường Như Thu Tàn Theo Cơn Gió
  • Bánh Trôi
  • Tình Em Là Thế Đo
  • Riêng Một Góc Trời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Duy W Sadness
  • Phạm Thanh Phong
  • Phương Triều
  • Nguyễn Quang Long
  • Đông Tảo
  • Nguyễn Thị Minh Thủy
  • Nguyễn Văn Thái
  • TTL
  • VUHUNGVIET
  • GM. NGUYỂN ĐÌNH DIỆM.
©2026 - CungThuGian.com