Cô Em Miền Trung

Tác giả: Lê Vinh Nội Vũ

CÔ EM MIỀN TRUNG

Hỡi cô em Miền Trung !
Sao em ngậm mãi mối tơ lòng,
Không chịu nhả?
Suối tình câm buồn bã hững hờ trôi
Và em ơi … !
Thoang thoảng phù vân,
Thoang thoảng áng sương rơi
Rừng núi miền Trung điệp trùng u uất
Không lẽ là quy luật tự nhiên ?
Em hãy xem đi
Dào dạt sóng sông Tiền
Phía bờ Bắc sóng sông Hồng lay động
Chả nhẽ sông Hương cứ lặng lẽ giống sông Hàn ?
Ta mong rằng u tình ấy khai quang
Và cười lên em nhé !
Phận ta là phận đã đành
Còn em, em cứ tung hoành đi em


Lê Vinh Nội Vũ
Chưa phân loại
Uncategorized