Chơi Bóng

Tác giả: Thiên Ân

CHƠI BÓNG
Cảm xúc từ tấm ảnh đăng trên Facebook.
Em ôm trong tay quả bóng
Miệng cười như đóa hoa trinh
Tóc mây bốn mùa lồng lộng
Sân cỏ dạo khúc tâm tình

Đôi tay chạm vào tấm lưới
Níu kéo một trời cỏ hoa
Khung thành đến nay bao tuổi?
Hỏi bao trái bóng lăn qua?

Áo xanh,xanh mùa con gái
Em thích thủ môn,trổ tài...
Anh lùa trái banh đi mãi
Sút vào thủng lưới nào hay?

Em còn dung dăng dung dẻ
Giả bộ, cười cợt, lêu bêu
Đôi tay mịn màng mát mẻ
Thương em tóc gió ru chiều

Em mơ ước thành cầu thủ
Dọc ngang sân cỏ sớm hôm
Mầm tơ tươi non mới nhú
Dìu nhau chạy hết đoạn đường
Ngày 11/3/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized