Cho Em…

Tác giả: Hồng Dương

Một ngày đến nắng hồng trong hoang dại
Gió mơn man loan trải đến xa mờ
Lãng mây bồng lặng lẽ ngủ trong mơ
Giọt sương trắng ngẩn ngơ trên mắt lá

Sương như ngọc khẽ lung linh đến lạ
Bông hoa hường sắc đậm nhụy rung rung
Em thơ ngây...kìa giọt lệ rưng rưng
Vai anh chắc tủi mừng em khóc nát

Hương đồng nội tóc em thơm bát ngát
Giọt lệ nào lạnh mát ngực trần anh
Giọt lệ nào mãi cứ đọng long lanh
Cho tươi thắm ngọt lành như tia nắng

Niềm hạnh phúc phủ qua miền cay đắng
Đợi chờ nhau dằng dẳng nửa cung đời
Tìm được nhau qua nỗi nhớ chơi vơi
Cho em mãi buông lơi hương tóc dại

Say tiếng hát quên đi niềm tê tái
Mướt xanh hồn trẻ lại một tình thơ
Tầm xuân ơi !...nào hương mộng hương mơ
Trao em hết… đưa thơ vào ghép nhạc…

Đông Hà Quảng Trị 02.06.2016
Chưa phân loại
Uncategorized