Chỗ Chứa Tim Em

Tác giả: Phiến Băng

Cơn bão lòng về bẻ cụp mầm xanh
ngày non phựt tắt
bên lề đường tối thui
những cột đèn đường đang đổ
dây điện cuốn lấy đôi tình nhân
ánh chớp xanh lè
dài thòn như chiếc lưỡi con quỉ dữ
quấn chặt siết cổ
cụm máu bầm trong tim thoi thóp
mọi hy vọng đang từ từ nghẹt thở

Cơn bão lòng gió hú
Anh muốn nắm lấy bàn tay em kéo nhau vào mật ngọt
trên vết nhau mằn mặn - anh thèm tê vị đắng
anh sẽ hôn em nồng nàng
mình sẽ cảm trên môi chiếc móc câu thép lạnh

Anh sẽ yêu em
sẽ muôn đời làm thằng điên lang thang chốn chợ thơ
tìm cô bán hàng buông chữ
ở đông nghẹt dòng người chạm nắng đổ mồ hôi
anh nhìn ngắm những quầy tim chất đống giữa chợ tình rao bán

chữ yêu ở đây được mùa sale rẻ mạt
giỏ chợ anh hãy còn trống rổng
nhưng anh sẽ không mua
giỏ anh
vẫn chừa chỗ
để dành chứa tim em
Chưa phân loại
Uncategorized