Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều Thu

Tác giả: Hiếu Lê

Chiều nay ráng đỏ đẹp trời thu.
Vọng tiếng kêu sương quốc mãi gù.
Lá nhỏ đong đưa chừng héo rũ.
Sông buồn vẳng lại giọng hò ru.
Thuyền ai ngược mái trôi hờ hững.
Lữ khách bâng khuâng chẳng muốn du.
Nhấp chén men cay lòng thích thú
Hồn say thắng cảnh tuyệt sương mù.

Phan Thiết 13.08.2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Hoang
  • Mùng Tám Tháng Ba
  • Nỗi Nhớ Không Nguôi
  • Tình Chỉ Đẹp
  • Khoảnh Khắc
  • Xiaan Phai
  • Mưa Thu
  • Phai
  • Chén Đắng
  • Kiếp Nào Yêu Người
Thơ tương tự
  • Chiều Thu (Tornado)
  • Chiều Thu (Viễn Phương)
  • Chiều Thu (Ttqv)
  • Chiều Thu (Ngân Giang)
  • Chiều Thu (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Chiều Thu (Giáp Việt)
  • Chiều Thu (Anh Thơ)
  • Chiều Thu (Lưu Linh)
  • Chiều Thu (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Chiều Thu (Hoa Du Kha)
Thơ bạn muốn xem
  • Hai Hồn Ma Nói Chuyện (1)..
  • Quỡn
  • Xuân Vịnh
  • Giọt Buồn Qua Mưa
  • Thả Câu Chơi
  • Hư Ảo Tình Người ( Cầu Siêu Thoát Kiếp)
  • Thuở Em Đến
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1335)
  • Gặp Em
  • Lời Thơ Nghèo...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhật Vũ
  • H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt
  • Triệu Ngọc Yến
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
©2026 - CungThuGian.com