Chiều Thu

Tác giả: Hồng Dương

Hình như chiếc lá khẽ khàng rơi
Ngọn gió mùa thu cũng nặng lời
Ánh trăng gãy ngọn trong đêm lạnh
Sương trắng tan ra giữa đỉnh đồi

Hình như thu mãi mãi đơn côi
Gửi gắm nỗi niềm dòng nước trôi
Mùa thu vàng võ đi trông thấy
Có phải thu gầy bởi lẽ loi ...

Tình thu một bóng chẳng còn thanh
Lặng lẽ cô đơn bước độc hành
Bến sông dìu dặt thuyền trăng khuyết
Khuyết nửa hồn thu giấc mộng lành

Mây ơi! ... đừng tím buổi chiều thu
Để gió lang thang sương khói mù
Cỏ ơi !.., đừng úa màu xanh ngát
Để bước chân chiều cứ lãng du...
Chưa phân loại
Uncategorized