Chiều Thu Nhớ

Tác giả: Hồng Dương

Chiều thủng thẳng buông mành sương mờ ảo
Mây thưa thưa bay dạo khúc sông sâu
Gió hiu hiu đùa giỡn trên mái lầu
Ai lặng lẽ bên cầu hong giọt nắng...

Thả vạt gió hững hờ trong thầm lặng
Ôi ! thật quen.... đây chẳng phải thu sao !
Áo mùa thu vẫn mặc tự thủa nào
Vẫn đôi mắt đầy sao sa lấp lánh ...

Hương thoang thỏang khỏa khung trời ảo ảnh
Vẽ thơ ngây mong mảnh nét mi ngài
Đôi môi son e ấp vẻ ô ngai
Làn suối tóc trải dài ngang chiều tím....

Ta vẫn nhớ nét thẹn thùng mim mỉm
Nhớ thủa trăng ngất lịm mãi vai ta
Nụ hôn đầu sao đằm thắm thiệt thà
Hương thu ngọt tan ra nghe rất nhẹ...

Bàn tay nhỏ dịu dàng trong lặng lẽ
Em thu tinh hát khẽ khúc mùa sang
Cả tâm hồn xao động đến mênh mang
Hồn cát sỹ ngỡ ngàng chiều thu hát....

Nhìn con sóng nhịp nhàng ... thu dào dạt
Nỗi nhớ đang xé nát cả lòng đêm
Tình khúc buồn ai dạo nhạc êm êm
Hương mùi tóc rã mềm bên ngỏ tối ....

Nhìn thu đến hong vàng thêm đồng nội
Chút thanh âm ta gói gém cõi lòng
Chút hương đưa ta chắt mót chiều hồng
Cho ngào ngọt vào trong chiều nỗi nhớ ....
Chưa phân loại
Uncategorized